Kết quả tìm kiếm cho "Mẹo chống nóng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 367
Bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, lây truyền từ động vật sang người và cho đến nay vẫn là một vấn đề y tế công cộng nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, căn bệnh này hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu chúng ta thực hiện tốt các biện pháp dự phòng.
Từ đầu năm 2026 đến nay, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 6 người tử vong do bệnh dại và hơn 101.000 trường hợp bị chó, mèo và vật nuôi cắn, cào.
Dù OPPO Enco Air5 có chứng nhận TÜV Rheinland sau 1.000 chu kỳ sạc, nhưng pin lệch vẫn phụ thuộc cách dùng, sạc và thói quen đeo.
Khi lên kế hoạch cho bất kỳ chuyến đi nào, chi phí di chuyển bằng đường hàng không thường chiếm một phần không nhỏ trong tổng ngân sách. Sự bùng nổ của các nền tảng công nghệ và các hãng hàng không đã mang đến vô vàn lựa chọn, nhưng làm thế nào để thực sự có một chuyến đi "ngon, bổ, rẻ" lại đòi hỏi bạn phải có chiến lược rõ ràng, từ việc quản lý các khoản phí phụ trợ cho đến việc chọn thời điểm vàng để chốt vé.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 15/9 đến 16/9, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa xuất hiện 1 đợt lũ.
Với mục tiêu giúp nông dân gia tăng lợi nhuận trên cùng diện tích canh tác, xã Châu Phú (An Giang) triển khai tháng hành động nông nghiệp, môi trường năm 2026 giúp nông dân chuyển đổi nhận thức, hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.
Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến hết tháng 6/2026, cả nước ghi nhận 34 ca tử vong do bệnh dại, riêng khu vực phía Nam ghi nhận 23 ca tử vong do bệnh dại.
TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Ngô Lê Văn về công tác đối ngoại nhân dân: "Đổi mới công tác đối ngoại nhân dân, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam."
Chính phủ Australia ngày 10/7 thông báo các nhà khoa học đã lần đầu tiên phát hiện virus cúm gia cầm H5 có khả năng lây lan cao trên một loài chim biển tại nước này.
Chỉ trong thời gian ngắn, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình liên tiếp điều trị thành công nhiều ca rắn độc cắn nguy kịch, trong đó có bệnh nhân liệt tứ chi, phải thở máy do rắn cạp nia cắn.
Mặt trời còn chưa lên khỏi những dãy núi đá tai mèo, từng tốp người đã nối nhau men theo những con đường quanh co để xuống chợ. Người đi bộ, người đi xe máy, người gùi hàng trên lưng. Người mang theo vài bó rau, ít quả bí, vài con gà, người dắt theo dê, lợn. Đến chợ phiên tìm hiểu kỹ mới thấy, thứ họ mang đến chợ không chỉ là hàng hóa...
Nhà tôi có nguyên một “gia phong” bắt đầu từ mâm cơm. Má hay nói: “Con người ta học điều đầu tiên cũng từ cái ăn”. Bởi vậy trước khi biết cầm đũa cho gọn, tôi đã được dạy khoanh tay mời cơm ông bà, cha mẹ. Mời phải đàng hoàng, nhìn vào người lớn chớ không lí nhí cho có lệ. Có bữa ham chơi chạy vô ngồi xuống ăn trước, chưa kịp cầm chén thì má gõ nhẹ đầu đũa vào tay: “Mời đi con. Ăn cơm cũng là học làm người”.